Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Những người thiết kế và thợ làm vườn ở đây có sức sáng tạo không giới hạn. Họ tạo nên những chiếc xe hoa, mái tóc hoa, ngôi nhà hoa… cầu kì và đẹp đến choáng ngợp.

MÁI TÓC HOA ...

Lãng đãng mầu mây mỏng trắng bay 
Dưới trời xanh nhạt ở nơi này 
Vườn hoa khoe sắc muôn mầu ấy 
Nhụy vị ngọt ngào hương đắm say 

Như một nàng tiên đứng lạc loài 
Tóc hoa cài xuống nắng se soi 
Nhiều mầu họa tiết phơi trong nắng 
Dừng lại biết bao mối cảm hoài 

Đôi mắt huyền mơ giữa chặng đường 
Nhìn về đâu đó rất Tây phương 
Bờ môi hồng thắm đang ươn ướt 
Như thể là căng bóng nõn nường 

Một điểm son khoe dạng nốt ruồi 
Nằm trong vị thế của niềm vui 
Vi chưng nó ở cung vòng ấy 
Gần với những ai thích tiếng cười 

Cùng với đôi tay xòe thẳng ra 
Một cầm thứ ấy , một cầm hoa 
Bàn tay có lẽ đang mời gọi ...
Những bước du nhàn tận cõi xa 

Tất cả là hoa của mảnh vườn 
Nằm trong sa mạc lắm tai ương 
Vẫn tươi vẫn nở vô vàn đẹp 
Và dáng Hằng Nga cũng liễu tường 

Không tưởng mà là rất diễm trang 
Bên khung trời ấy giữa cung đàng 
Phút giây tao ngộ đầy ưu ái 
Để những vần thơ hay chứa chan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]