Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 1

THÁC ĐỔ VÀO CHIỀU ...


Vần vũ mầu mây ôm đỉnh non 
Không gian lặng lẽ sắc hoàng hôn 
Cái mầu nắng quái sao nhung nhớ 
Quê của mình xưa ướt sũng hồn 

Mầu núi trầm tư nét cổ phong 
Sương bay làn trắng gió ru rong 
Dễ chừng là những trang thư dệt 
Thành bức tranh qua thuở bụi hồng 

Dòng suối xa kia dải lụa mềm 
Trắng mầu đổ xuống mượt dòng êm 
Sương loang khói nước là mầu trắng 
Như những đường tơ dát bậc thềm 

Cây lá xẫm đen ướt lạnh chiều 
Dễ chừng giây phút của đìu hiu 
Dòng trôi của thác nghe rôm rả 
Mà lặng thầm đưa khúc nhạc thiều 

Trời chút mầu xanh chưa lụn tàn 
Nhạt mà dường đọng sắc tơ loan 
Làm cho khoảnh khắc lòng rưng rức 
Trao gởi niềm riêng giữa chặng đàng

Và để lại đây mối cảm hoài 
Nhọc nhằn cuộc sống bởi trần ai 
Mà trong giây phút bừng dao động 
Của một tình thơ nét kéo dài . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]