Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015



MỘT CÕI AN BÌNH ...

Ngả lưng nằm xuống thềm xanh 
Nhìn trời cao rộng tơ mành tóc thông 
Bình yên rắc sợi sương trong 
Giọt sương muộn tím nỗi lòng hôm nay 
Hương hoa dìu dặt gió bay 
Làm không gian lạnh đắm say cuộc tình 
Mầu xanh vương kín hiên đình 
Vi vu đợt gió tự tình xa khơi 
Con đường yên ắng trải phơi 
Cái dung mạo ấy một thời gót chân 
Giẫm lên phủi sạch phong trần 
Bên bờ sương mộng , bên sân thông mềm 
Một ngày không thể gì thêm 
Nét trong sáng tỏa ru êm cõi lòng 
Mù sương gởi gắm ước mong 
Những gì của buổi tơ đồng vọng xa 
Bốn mùa tràn ngập mầu hoa 
Một ngày trĩu nặng hương pha dáng Kiều 
Thì thầm tiếng gọi tơ thiều 
Rộn ràng thềm cỏ bao nhiêu âm vần .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]