Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015



MẦU XANH THỀ HẸN SÔNG HỒNG ...

Mầu xanh của những vần thơ 
Chiều loang bóng ngã bên bờ sông xưa 
Ô vuông đường dọc nhặt thưa 
Cần lao cái thuở mấy mùa đi qua 
Rắc vàng mây kéo thiết tha 
Mầu phai Châu thổ hôm qua sông Hồng 
Lằn trôi dòng nước ấm nồng 
Văn minh lúa nước vun trồng niềm tin 
Dáng cây lơ đãng tia nhìn 
Lặng lòng theo bóng đổ in lạc loài 
Sắc mầu vành vạnh gương soi 
Quê hương đẹp vậy cảm hoài lòng xa 
Giọt rơi chiều bóng mặn mà 
Hồn thiêng sông núi chan hòa niềm riêng 
Rót lòng nhỏ xuống từng phiên 
Chuỗi ngày rong ruổi cuộc duyên tình nồng 
Bên trời trao gởi càng mong 
Phút giây đầm ấm men lòng mê say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]