Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015



THÌ THẦM RUỘNG MUỐI ...

Thì thầm giai điệu tân thanh 
Sương phơi dặm liễu tơ mành ngàn mai 
Muộn phiền ngôn ngữ dị sai 
Phong thu ngõ quế gót hài xa khơi 
Mây giăng hổ phách đầy vơi 
Lụa là cho xứ cạn vơi mây tần 
Dòng trôi mặt phẳng trong ngần 
Ô vuông đường kẻ gót cần lao quê 
Nổi trôi ruộng muối , bờ đê 
Bên thềm làng xóm hẹn thề ngàn xưa 
Ruộng xanh mầu lúa đong đưa 
Mùa vừa mới chớm nhặt thưa mép bờ 
Cũng xanh sắc lá nõn tơ 
Phía sau nhà bóng chuối mờ hơi sương 
Nét tranh chấm phá vầng dương 
Âm thầm trầm mặc liễu tường phiêu du 
Không gian lặng mái thiền tu 
Kia sườn núi thấp khói mù hơi bay 
Cạn nguồn mở rộng vòng tay 
Vào hiên lãm thúy giải bày tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]