Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Santorini, Hy Lạp còn hơn cả một bãi biển, một hòn đảo đẹp, nó là nơi tuyệt vời nhất để bạn tận hưởng tuần trăng mật, ngắm hoàng hôn buông xuống.

HOÀNG HÔN MẦU MONG ĐỢI ...


Đi tìm một buổi bình minh 
Để cho mình thấy chúng mình sắt son 
Đi tìm một buổi hoàng hôn 
Để cho tròn trĩnh nụ hôn cuối mùa 
Dòng sông huyền thoại ngày xưa 
Âm âm mầu sắc mới vừa chiều hôm 
Bên thành phố mộng già khom 
Mà men trăng mật cung vòm bướm hoa 
Bên song dưới bóng hiên tà 
Nhìn về bên ấy non xa ảo mờ 
Gió rong nước nhẹ vỗ bờ 
Thềm hoen mầu đá hoang mơ tháng ngày 
Sắc trời nhuần nhuyễn đắm say 
Vầng dương mai phục trong mây ỡm ờ 
Hôm qua cho đến bây giờ 
Nước non Gờ - Réc tình thơ vương đầy 
Sắc mầu hoằng hóa phút giây 
Buồng tim xao động vòng tay ấm vòng 
Nẻo xa hương lửa men nồng 
Bên bờ hoang lạ bên sông mơ màng 
Bên chiều gieo rắc tơ loan 
Bên song còn đó khúc chàng khúc em .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]