Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015



CUỐI XUÂN MIỀN HẢI NGOẠI ...

Qua rồi những buổi gót du thơ 
Giờ lục lại tim mắt đã rờ 
Nét đẹp căng tròn trong những tháng 
Viễn tây xứ sở hoàng hoa thơ 

Nhạt sương mái tóc gót bao năm 
Khổ nhọc vương tơ mấy độ tằm 
Bụi phấn dòng đời ba chục lẻ 
Dễ chừng là những ngôn từ câm 

Cạn nguồn tìm được giấc mơ xưa 
Tơ liễu mành trôi thắm đượm mùa 
Réo rắt cung đàn tơ sợi dệt 
Dặm ngàn ghép vận ý thơ đưa 

Ở đây trải nghiệm buổi nhàn du 
Có núi vương mây sương khói mù 
Dưới khoảng trời xanh lơ nhàn nhạt 
Xuân mà trĩu nặng tấm lòng thu 

Bóng thông dìu dặt cuối cung đường 
Ánh nắng xuân mùa trải vấn vương 
Nơi ấy trầm tư mầu ngói cổ 
Lung linh trong nắng sắc miên trường 

Cũng mầu xanh của mấy tàng thông 
Chút nắng đan thanh nhỏ giọt hồng 
Bên cạnh công viên hoa thắm nở 
Trôi dài diện mạo một dòng sông 

Bồ công anh của một cung tuần 
Mượt sắc xuân thì buổi cuối xuân 
Trong nắng khoe mầu miền viễn xứ 
Nhìn về quê kiểng bỗng rưng rưng 

Hòa lòng vào với sắc tơ loan 
Để ấm vòng tay giữa ngút ngàn 
Làm đẹp vần thơ tình hải ngoại 
Một ngày xa ấy nặng hành trang .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]