Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Vang5.jpg

SẮC QUÊ HỒN HẬU ...

Lãng đãng bên kia giọt khẽ khàng 
Của mầu nắng sớm dệt tơ loan 
Cái quê tất bật trong ngôn ngữ 
Mà cứ nặng đầy khúc nhạc hoan 

Mái ngói mầu son thắp lửa quê 
Trầm tư trong lá nhụy hương mê 
Mà hồn sông núi đầy nhan sắc 
Của một không gian sũng hẹn thề 

Vương khói sương mai cuối nẻo đường 
Núi nằm im lặng nắng mai vương 
Chìm sâu vào tận trong lòng nước 
Quạnh vắng mà như để tỏ tường 

Cây cũng đủ loài chen lẫn nhau 
Sắc quê như vậy để muôn mầu 
Đan thanh mà cũng là chân chất 
Mật ngọt ca dao vẹn trước sau 

Xuồng của ngư dân thả ngược dòng 
Động cơ ru nhẹ nước khua vòng 
Phẳng gương mặt chảy êm đềm lạ 
Giây phút am thiền giữa tĩnh không 

Trời rớt mầu mây tơ sợi êm 
Trong mầu ngọc bích ấm loang thềm 
Buổi mai thức dậy bao niềm cảm 
Giây phút nồng nàn anh với em 

Đặc biệt dành cho xứ rất quê 
Mà trong tâm tưởng gót chân về 
Là bao âm tiết cung đàn cũ 
Em với anh cùng say đắm mê .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]