Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

6-4614-1436836060.jpg

BIỂN XANH MẦU PHỈ THÚY ...

Trực thăng lượn trên bầu trời rực nắng 
Mắt nhìn về thềm biển những lều tranh 
Đứng yên nhiên bên sắc nước mầu xanh 
Bóng dừa xếp những cánh tay gọi gió 

Nét đan thanh tựa hồ đang mở ngõ 
Sự gọi mời ngôn ngữ giữa trầm tư 
Nắng trong veo âm hưởng của chân như 
Dìu dặt gió êm đềm mang mộng tưởng 

Dòng phỉ thúy nõn xuôi về mọi hướng 
Dệt đan mầu thành bức thảm chân dung 
Biển Moorea hò hẹn sự tao phùng 
Theo dòng chảy Caribe huyền thoại 

Mầu trời xanh dễ chừng là tiếng nói 
Của âm thầm phát tiết cuộc suy tư 
Trắng mầu mây rải rác để ngôn từ 
Bắc nhịp vận của thơ giờ hạ cánh 

Nắng hạ suốt từng sợi tơ óng ánh 
Xuyên qua làng nước biếc nõn lung linh 
Phút ru tơ đầy ắp những hương tình 
Bên thềm đảo dặt dìu chân du lữ .



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]