Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Cảnh đẹp Việt Nam những góc nhìn lạ khiến bạn cảm thấy ngỡ ngàng

ĐÀN CỪU TRÊN TRANG TRẠI ...


Không gian mà mượt sắc xanh ơi ! 
Mình đến đây xem một khoảng trời 
Từ thuở hồng hoang là nắng gió 
Mà nay dìu dặt những đầy vơi 

Bóng mây bao phủ đỉnh non kia 
Sương khói ảo mờ sự cách chia 
Của núi của trời hai lối mộng 
Đang gieo man mác những đầm đìa 

Rừng cây thấp đứng trải dung nhan 
Cái sắc xanh no một chặng đàng 
Cùng thảo nguyên xanh mầu cỏ nõn 
Đàn cừu chăm chỉ gặm bình an 

Non mềm e thẹn sắc trời xanh 
Một sự giao thoa để hợp thành 
Bày tỏ không gian này ổn định 
Nốt la khoan nhặt chuyển tơ mành 

Mái tôn vách lá đứng êm ru 
Như cửa thiền đang ngân tiếng thu 
Tiếng gọi ân tình và điểm hẹn 
Bên bờ hương mộng gót phiêu du 

Anh nghe trong ấy những gì chăng ?
Một thoáng quê hương xóa cỗi cằn 
Thức dậy cung đàn thêu chỉ sợi 
Mầu xanh nộm ngọc trải đường băng 

Và mình cộng hưởng phút ... anh ơi ! 
Xanh mượt thảo nguyên ngát cuối trời 
Sắc trắng đàn cừu râm nắng nhạt 
Thơm tho thi tứ thắm hương đời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]