Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015



ĐI GIỮA VƯỜN DÂU ...

Dặt dìu đi giữa vườn dâu 
Mầu xanh mầu đỏ cùng mầu tóc sương 
Buổi mai trời cũng vô thường 
Cái không cái sắc pha vương bên trời 
Giọt thầm sương muộn tơ rơi 
Thì thầm tiếng lá chơi vơi tâm hồn 
Trụ cao điểm sắc môi hôn 
Gió ru rong nhẹ ấm nồng vòng tay 
Khung trời man mác men bay 
Gót chân vị nhụy đắm say mỗi lần 
Lá xanh vóc dáng phù vân 
Mầu xanh nền nã trong ngần nhẹ đưa 
Lưng trời có tiếng nhặt thưa 
Tiếng du dương ấy mới vừa thoảng qua 
Đường đi mỗi lúc giao hòa 
Gót chân bung vỡ hiên tòa hương yêu 
Mầu xanh mầu đỏ mĩ miều 
Những dòng ngọt mật tơ thiều phương xa 
Vườn xanh dìu dặt thiết tha 
Mầu son mãi đọng mặn mà thời gian 
Chật lòng chật gói hành trang 
Tình thơ cũng chật nét vàng son thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]