Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015



CHIỀU XUỐNG BÊN HỒ ...

Từng giọt cà phê khẽ khàng cô đọng 
Thủy tạ chiều , loang tím bóng dù rung 
Sóng nước se lượn gió đuổi điệp trùng 
Hồ lặng lẽ giọt sương nhòa vây vãi 

Ánh đèn sáng làm nhạt nhòa quan tái 
Cùng vầng mây đua sắc xám vào gương 
Sắc nước in cũng dòng chảy vô thường 
Như rưng rức vào không gian lặng bóng 

Chân dung trời như thảm tơ dát mỏng 
Nhạt mầu xanh chút gượng bám xa xôi 
Cùng ánh đèn rải rác sự đơn côi 
Buổi lều chõng đón bậc thềm trao gởi 

Du thuyền muộn ở ngoài xa dịu vợi 
Trong cơ hồ như chiếc lá rơi bay 
Ly cà phê càng lạnh ấm vòng tay 
Nghe tiếng gió thông ngàn từ xa lắc 

Trong im lặng , kéo chiều dài khoan nhặt 
Phút say lòng dồn chứa tiếng thơ qua 
Khoảng không gian chỉ còn lại thiết tha 
Là giá trị buổi chiều đang dừng lại .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]