Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015



TRỜI , BIỂN CÙNG XANH ...

Mầu xanh của biển của trời 
Của hồn du mục trùng khơi vỗ bờ 
Chút mây trầm tích vào mơ 
Loang theo hơi gió bụi mờ hạt sương 
Đá hòn nhô khỏi vô thường 
Nắng rong mầu nhớ tơ vương nỗi lòng 
Cỏ cây mầu sắc rêu phong 
Họa hoằn như thể kéo dòng cảm suy 
Ngư thuyền xuôi ngược đường đi 
Dòng trôi bình lặng từ khi nào rồi 
Dệt từng sợi nhỏ tơ rơi 
Mầu xanh man mác ngọt lời thơ xưa 
Hôm nay thảng hoặc mới vừa 
Tiếng ru của gió vọng đưa cõi trời 
Nỗi niềm khô cạn đầy vơi 
Giải bày ra để cuối trời vi vu 
Tịnh thiền cái sắc phong thu 
Dễ chừng cảm hóa tạc thù vọng xa 
Ngày về giữa buổi hôm qua 
Giữa dòng nước , giữa chiều xa bời bời 
Dường nghe tiếng nước gọi mời 
Hải hành khoảnh khắc ngàn khơi nổi chìm 
Thẳng đường bay , thẳng cánh chim 
Tình thơ dàn trải buồng tim đong đầy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]