Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

8-1593-1436836060.jpg

HẠ UY DI NGÀY NẮNG ...


Thiên đường từ thuở tìm ra đảo 
Xanh ngắt trùng khơi biển Hạ Uy 
Mầu sắc tranh nhau khoe diện mạo 
Vô cùng diễm lệ của từng khi 

Vỗ bờ tiếng sóng bạc đầu reo 
Là bước chân đi của thủy triều 
Có lẽ thiên nhiên đang vẫy gọi 
Tơ lòng đan dệt khúc tương tiêu 

Nhỏ nhoi thềm cát đứng bên bờ 
Sắc cỏ xanh mềm dệt ý thơ 
Bên bậc thềm non mầu hổ phách 
Chút hồng chấm phá ảo huyền mơ 

Ở trên cao rộng một phương trời 
Giữa biển Thái Bình , nửa dặm khơi 
Mậy trắng tơ mành làm dịu mát 
Như đang thẫm sắc để chào mời 

Chung quanh là biển ngát mầu xanh 
Típ tắp thuyền trôi cuộc hải hành 
Nhỏ xíu dễ chừng là chiếc lá 
Nổi trôi theo sóng bóng lung linh 

Hạ Uy nắng hạ mà hong mát 
Thanh thản tâm hồn lúc ở đây 
Trong gió bên trời ru khúc nhạc 
Lắng lòng trao gởi những vơi đầy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]