Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015



HÒN CHỒNG RƯC SÁNG ...

Nắng quái hoàng hôn hay ánh đèn 
Hòn chồng lãng mạn giữa bon chen 
Buổi chiều đang rắc sương từng sợi 
Chút gió se lòng giữa trở trăn 

Quần thể đá soi trắng nhạt mờ 
Cỏ cây bu bám sắc xanh mơ 
Mầu đèn phỉ thúy soi hình dáng 
Giọt  nét đan thanh gọi bến bờ 

Dòng nước lăn tăn rộn rã reo
Vỗ thềm đá nước bắn trong veo 
Xa nghe như tiếng xưa mời gọi 
Bên ấy thuyền qua nước rẽ triều 

Triền núi bên kia sáng ánh đèn 
Kéo dài bóng sáng của mầu trăng
Lung linh trên nước như xâu ngọc 
Kết chuỗi không gian để họa hoằn ... 

Và nóc đỉnh phơi nhạt ánh sương 
Dưới trời sáng đục của tơ vương 
Phân ngôi trời biển xa khơi ấy 
Giây phút vào thơ để tỏ tường 

Tản mạn Hòn Chồng buổi biển khơi 
Gió ru sóng lượn vẽ khung trời 
Cùng ngồi trên đá lòng thanh thản 
Rõ tiếng buồng tim đập cạn vơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]