Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015




NẮNG RÂM MẦU BIỂN ...

Ghi lại Nha Trang nét lệ kiều 
Của ngày rong ruổi mặn hương yêu 
Biển êm lặng sóng trời trong vắt 
Đếm hết bao là mối chỉ thêu 

Mối chỉ đường kim của bức tranh 
Phối lên toang vẽ một mầu xanh 
Xanh trời , xanh biển , xanh cây lá 
Trong gió ru tơ khúc liễu mành 

Cuối nẻo bóng mây trắng nõn nà 
Đang lên lờ lửng ở chiều xa 
Choàng qua đỉnh núi tăng mầu xẫm 
Rắc nhẹ vào lòng bao thiết tha 

Mặt nước phẳng gương sóng mượt dòng 
Vỗ vào bờ cát những đường cong 
Chút mầu trắng để làm duyên nhỉ ?
Cho khách du nhàn hẳn nhớ mong 

Nắng ấm hôn lên mấy nóc chòi 
Mầu tranh hoen xám nắng se soi 
Cổ trang , cổ tích hay hoài cổ ?
Bên cát lung linh nắng nhạt phai 

Quen thuộc bóng dừa bạn cố tri 
Gió đưa tầu lá bởi từ khi ...
Vi vu trong ấy bao lời gió 
Vẫy gọi mười phương mỗi bước đi 

Toàn cảnh Nha thành ở phía sau 
Riêng đây trời biển đã tô mầu 
Để xanh phong cảnh trong tiềm thức 
Rộn rã tơ đàn nối tiếp nhau 

Mình gởi hồn qua những ý thơ 
Buổi mai hong nắng đứng bên bờ 
Nghe lòng thanh thản hồn du mục 
Trong sáng dễ chừng bóng của tơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]