Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 2

DÒNG  CHẢY MẦU HỒNG ...

Dòng sông hồng nhạt phù sa 
Bóng cây râm mát xóa nhòa dòng trôi 
Thềm non rả rích bồi hồi 
Nét hoang sơ ấy khúc nôi lụn tàn 
Giọt buồn sương nhuộm tơ loan 
Sự thiên thâu ấy dặm ngàn vời xa 
Trời cao mây rắc gió qua 
Quạnh hiu một cõi nhạt nhòa không gian 
Cách ngăn biết mấy quan san 
Rong đưa diệu viễn nhặt khoan hương mùa 
Nắng vàng nhè nhẹ gió đưa 
Gió bay từng sợi dấu xưa đỉnh trời 
Im lìm khoảnh khắc chơi vơi 
Trong không gian lạnh phương trời xa xôi 
Trầm lòng vào với khúc nôi 
Của không gian ấy dòng trôi âm thầm 
Một ngày gieo rắc nín câm 
Nghe cơn gió lạnh bổng trầm mù khơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]