Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Buổi sớm tinh sương trước khi mặt trời ló rạng ở bãi biển Cuba.

SƯƠNG SỚM CARIBÊ ...

Buổi mai thức dậy bao giờ 
Mà mầu mây vẫn ởm ờ xám trôi 
Vầng trăng tuần hạ chơi vơi 
Trắng mầu le lói cạn lời hôm mai 
Chân mây phớt nhẹ hồng phai 
Cái mầu nhung nhớ quan hoài xa xôi 
Biển im mầu nhạt phân ngôi 
Hai bên vách núi bồi hồi hoang mê 
Sương ban mai Caribê 
Chiếc cầu trôi giữa dòng tê tái dòng 
Âm thầm tiếng gió ru rong 
Gần như tiếng của tơ đồng vọng xa 
Con thuyền du lịch hôm qua 
Thả neo cặp bến quan hà viễn phương 
Buổi mai rét lạnh mờ sương 
Bậc thềm mở cửa - thiên đường trần gian 
Giao hòa giây phút tơ loan 
Thắp lò hương cũ sang trang bến bờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]