Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Crimea-11-7320-1431501424.jpg

NƯỚC BIỂN TRONG XANH ...

Nước xanh chao lượn mầu xanh 
Rong rêu trôi nổi đan thành mầu thêu 
Bồng bềnh ánh nắng vàng gieo 
Nửa rơi thềm đá , nửa triều nước ôm 
Đá vươn lên tận cung vòm 
Hình thù động vật mầu cam chỉ thiều 
Xa xôi rải rác quạnh hiu 
Cũng vầng đá dựng cuối chiều trời xa 
Bóng mây trắng mỏng la đà 
Giữa trời nhạt xám thiết tha cung đàn 
Cái mầu biển thẳm cắt ngang 
Phân ngôi trời nước dặm ngàn xa trông 
Triền non nắng đổ ấm nồng 
Cỏ rêu xanh bám sắt đồng trăm năm 
Không gian tơ sợi đằm đằm 
Phút giây giao cảm dâu tằm nắng gieo 
Nguồn thơ dào dạt bay theo 
Gió lan man thổi tiếng tiêu tiếng lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]