Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015



NẮNG MẦU THÁNG CHÍN ...

Tháng chín nắng mùa ngọc diễm trang 
Sắc mầu phỉ thúy rộn tơ đàn 
Ru rong gót bước ân tình gởi 
Nguyệt cửa hàn cung tiếng ngọc vang 

Lá đỏ cành phong tạo sắc mầu 
Dáng sồi chậm rãi cũng thay nhau 
Bạch dương mang sắc mây phong cách 
Mà cũng tựu trung bắc nhịp cầu 

Bờ cỏ xanh vương lá rụng vàng 
Họa hoằn lá đỏ cũng vương mang 
Nắng rong từng giọt mang mầu nước 
Trôi những vần thơ gọi chứa chan 

Tất cả cùng nhau đỏ lặng im 
Như dường vẫy gọi những buồng tim 
Sự trong veo ấy cung từ đã ...
Vực dậy tình thơ chứa nỗi niềm 

Đường rộng thênh thang mãi lặng thầm 
Cạn nguồn trầm lắng những thang âm 
Giữa con tim của tình vang vọng 
Và ý thơ yêu phút nẩy mầm 

Tha thiết làm sao một quãng trời 
Gọi bao âm khúc ấy lòng ơi ! 
Phút giây nặng trĩu giờ trao nhận 
Ở giữa vòng tay đọng những lời ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]