Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Say cảnh tuyệt sắc trong vịnh Cam Ranh, Du lịch, canh sac Vinh Cam Ranh, du lich Viet Nam, dia danh dep, du lich, du lịch, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

EO BIỂN LẠC LOÀI ...


Mấy ngày dừng lại vịnh bờ êm 
Nắng cuối mùa rong những giọt mềm 
Dạo bước quanh miền nghe sóng vỗ 
Cùng nghe gió núi mát buồng tim 

Đây là eo biển nhỏ dòng xanh 
Trong nắng tơ rung với liễu mành 
Dòng nước soi mầu gương phỉ thúy 
Dễ chừng thẫm dáng một đường tranh 

Xuồng đi đơn lẻ chậm dòng trôi 
Trong nắng phôi pha gió phản hồi 
Ngược nước trông như là đứng lại 
Lặng thầm gieo rắc những đầy vơi 

Bên kia đồi núi lá cây vươn 
Hình dáng khác nhau rất liễu tường 
Tiếng gió tơ mềm rong phím nhạc 
Của ai đang lỏng nhịp tiêu tương 

Đá phơi mầu nắng ấy bao giờ ?
Phai nhạt đường vân lãng đãng mơ 
Rón rén vào hồn bao khúc nhẹ 
Nhạc lòng gọt rửa mấy vần thơ ?

Vần thơ trôi giạt giữa thiên nhiên 
Giữa vịnh Cam Ranh nặng ước nguyền 
Giây phút cũng là mùa giao cảm 
Mặn lòng biết mấy mối tơ duyên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]