Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

ve may bay di atlanta gia re

THÀNH PHỐ ATLANTA - GEORGIA .

( Kính tặng gia đình anh Huy - USA ) 

Thành phố mang đầy nét biểu trưng 
Xa xôi không thể biết bao trùng 
Đỉnh trời trong suốt mầu xanh ngọc 
Từ điểm đầu tiên đến cuối cùng 

Nơi ấy quê hương anh thứ hai 
Chặng dừng dặm liễu với ngàn mai 
Mà mang nặng lắm tình quê kiểng 
Mỗi bước anh đi - mấy lạc loài 

Tất cả không gian mỗi đặc thù 
Sắc mầu nhân ái đọng thiền tu 
Dòng sông êm chảy đêm trăng nhạt 
Là những vần thơ ngân tiếng thu 

Và những núi đồi cây lá xanh 
Ru đưa trong gió liễu tơ mành 
Và bao dòng thác thiên niên đổ 
Trong nắng soi đường tơ mỏng manh 

Có biển có trời có viễn du 
Atlanta buổi nắng phong thu 
Sóng ngàn vẫy gọi tình phương xứ 
Giây phút giao thoa nét tạc thù 

Xe cộ muôn nơi cứ rộn ràng 
Thẳng dòng giai điệu mỏng miên man 
Tỏ bày cuộc sống đầy yên tĩnh 
Mà tỏa muôn ngàn mây chứa chan 

Có những nhà Văn viết lách trong 
Đượm tình nhân bản với hoài mong 
Nổi trôi dòng chảy vào tri thức 
Thế giới đong đưa nước thẳng dòng 

Ở trước là đây một Bảo tàng 
Âm thầm hàm chứa cả cơ man 
Sắc mầu vàng mật phơi trong nắng 
Phỉ thúy trầm tư giữa ngọc ngàn 

Hồ nước bên thềm cỏ mượt êm 
Trầm tư lãng đãng nõn bên thềm 
Sự im lặng ấy mà bừng sáng 
Khắp cả hành tinh ngọt nỗi niềm 

Làm mấy vần thơ để gởi anh 
Quê hương nơi ấy đẹp khung thành 
Dù là viễn xứ xin mong nhớ ...
Cái giọt mặn nồng luôn yến anh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]