Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Chiều hàng hôn trên đồng quê.


CHIỀU TRÊN QUÊ KIỂNG ...

Sắc mầu không phải hôm nay 
Mà xưa còn lại gió bay hương nồng 
Quê ơi ! cỏ nội hoa đồng 
Mầu hoàng hôn nhuộm phải không anh ? Kìa ...
Bây giờ giây phút trao chia 
Nhìn phong cảnh mộng đầm đìa giọt trao 
Đôi tim cảm xúc cuộn trào 
Mạ non vừa cấy bản sao mây trời 
Bờ đê thủy lợi cỏ phơi 
Trong sương đọng hạt cạn vơi nỗi lòng 
Trâu về gõ bước thong dong 
Tiếng nghe như nhịp nối vòng thoi khung 
Xa xôi mây nhạt tơ chùng 
Sắc mầu vân cẩu cầm chung cuộc tình 
Quê hương là của chúng mình 
Qua bao góc cạnh bình sinh hải hồ 
Vẫn là những nét son tô 
Làm sao phai nhạt ... đắp mồ lãng quên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]