Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Chiều tím.

MẦU TÍM BUÂNG KHUÂNG ...

Xa vời dãy núi Ngọc Linh 
Trăm năm tự tại yên bình phiêu du 
Chiều tà lặng tím dòng Thu 
Chúng mình nhặt gót tơ ru dặm ngàn 
Phía sau phố cổ Hội An 
Những đêm nhìn ngắm trăng tàn qua song 
Bây giờ lặp bước ru rong 
Theo chân ánh sáng vân mồng của mây 
Dòng trôi là lúc dâng đầy 
Con đò về muộn dầm quay xuôi chiều 
Mầu trời mầu nước tương tiêu 
Dệt loang sắc tím sợi thiều chỉ đan 
Bờ tre giềng mối thôn làng 
Hai bên Châu thổ sông loang sắc thiền 
Phút giây diễm lệ thiên nhiên 
Hòa lòng giũ sạch ưu phiền ba sinh 
Hoàng hôn nhuận sắc cuộc tình 
Lỏng tơ phím nhạc hiên đình tóc tơ 
Sáng trong giây phút bây giờ 
Trên toang nét vẽ vần thơ cạn nguồn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]