Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Du lịch quy nhơn

BUỔI MAI NHẸ NẮNG  ...

Xanh mầu biển nắng ban mai 
Gót chân phiêu lữ kéo dài không gian 
Dặt dìu âm khúc tình tang 
Ở trong hơi gió thổi làn nhạc tơ 
Nắng hôn thềm đá bên bờ 
Thuyền xuôi ngược mái đợi chờ viễn phương 
Bóng dừa cứ mãi tơ vương 
Mầu xanh cây lá kín đường nắng gieo 
Mái nhà đỏ ngói phong rêu 
Điểm không gian mượt sắc tiêu thiều mềm 
Thúng chài phơi nắng lênh đênh 
Đường nan hoài cổ bồng bềnh nét vân 
Mầu xanh nhẹ nắng thanh tân 
Ở trong góc cạnh trong ngần thời gian 
Núi nằm lịm tím hồn hoang
Cách ngăn nẻo của dặm ngàn chân mây 
Bầu trời xanh nhạt mê say 
Điểm dừng chân của một ngày sáng trong . 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]