Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Say cảnh tuyệt sắc trong vịnh Cam Ranh, Du lịch, canh sac Vinh Cam Ranh, du lich Viet Nam, dia danh dep, du lich, du lịch, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

RỘN RÀNG GIÂY PHÚT RA KHƠI ...


Âm thầm tiếng nước xôn xao 
Thời gian cho buổi cần lao bắt đầu 
Xuồng ghe xuôi ngược cơ cầu 
Dầm bơi vỗ nước dãi dầu âm thanh 
Nắng le lói ở đầu gành 
Vầng mây che khuất mối manh nhạt nhòa 
Vầng kia vươn khỏi trời xa 
Cái mầu nắng nhuộm phôi pha nát nhầu 
Khung trời vây vướng bể dâu 
Tạo không gian nhộn sắc mầu bình minh 
Chắn ngang đồi thấp an bình 
Còn mầu đêm phủ tự tình màn đêm 
Đường vân nước phẳng chao êm 
Mở vòng lằn giữa bậc thềm nắng im 
Sương loang nhạt cả tầm nhìn 
Mầu hư ảo ấy từ nghìn năm chăng ?
Gót chân theo cát họa hoằn 
Nhìn khơi thấy núi trối trăn bây giờ 
Buổi mai còn nhuộm bên bờ 
Cho không gian mỏng sợi tơ vướng hồn 
Tơ đàn lãng đãng véo von 
Từ đâu vọng lại vuông tròn vòng tay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]