Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015



NẮNG SỚM LĂNG CÔ ...

Bầu trời rộng quá và cao 
Bóng mây trắng mỏng cuộn trào không gian 
Mầu trời xanh thẳm dịu dàng 
Ôm xanh đèo ải sương loang khói nhòa 
Nắng râm đứt quãng sườn xa 
Trôi đi diện mạo thiết tha dặm ngàn 
Lăng Cô góc cạnh quan san 
Biển xanh ôm cát tơ đàn ly tao 
Chân cầu nước chảy xôn xao 
Sắc xanh hong nắng chảy vào chân mây 
Giáo đường thị hiện xưa nay 
Hồi chuông vang vọng vơi đầy niềm tin 
Cát vòng xẫm bóng nắng in 
Bóng thuyền chài lưới tia nhìn tầm xa 
Mãi nhìn nghe ngóng âm ba 
Đôi chân dừng lại bên tòa thiên thâu 
Gió bay sợi nắng nghiêng đầu 
Bên dòng nước chảy nông sâu bao giờ 
Khẽ khàng từng sợi vần thơ 
Trôi theo dòng chảy so tơ phím mùa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]