Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015



NẮNG RỌI CỘI THIỀN ...

Lâm Tế dòng trôi nặng cửa thiền 
Bên bờ nước lắng nhịp kỳ duyên 
Cổ Lầu kiến trúc nôm na vậy 
Mà nét đặc trưng thủy mặc tuyền 

Mái ngói chẳng phai mầu dặm liễu 
Đường cong cao vút sắc ngàn mai 
Nắng phơi mầu nóng chuông hòa điệu 
Vọng cảnh công phu đổ miệt mài 

Quần thể bên kia cũng ngói mầu 
Cung vòng Bồ Tát nối đuôi nhau 
Bồ Đề Bát Nhã hay hoằng hóa ?
Giữa cõi vô thường giữa bể dâu 

Cù mộc gieo tơ buông cội rễ 
Mầu xanh lẵng bóng nước phai nhòa 
Lặng soi đáy nước hoen hòe quế 
Gió nhẹ từng cơn rót thiết tha 

Không có bóng người - thổn thức thiêng 
Tơ đàn nhớ đến chuyên mơ Tiên 
Lá rơi từng tiếng chiều cô tịch 
Của một giai nhân trước cổng thiền 

Trên ấy trời xanh mây viễn xứ 
Nối đuôi âm điệu của cành dương 
Dịu huyền đôi mắt xưa Bồ Tát 
Theo gió hoằng khai giọt cửu trường 

Toàn cảnh chùa Nôm phố Hiến xưa 
Hôm nay theo tiếng gió ru đưa 
Mình về chiêm ngưỡng cùng nghe thấy 
Tiếng mõ loong coong nhịp mới vừa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]