Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015



VÓC DÁNG BÌNH MINH ...

Vầng dương dày đặc sợi tơ mềm 
Nhuộm cả không gian sắc lụa êm 
Hoang vắng dễ chừng là khoáng dã
Cạn nguồn giây phút có và thêm 

Là đây tổng thể của bình minh 
Giữa chặng đường đi một lộ trình 
Lối mới mở ra cho buổi mới 
Ấm vòng tay bước độ ba sinh 

Bóng cây nét vẽ ấy bao giờ ?
Cứ đứng âm thầm tạo dáng thơ 
Trong gió ru rong rơi những giọt 
Sương mai lấp lánh ánh huyền mơ 

Con đường rọi nắng cỏ non vương 
Dưới mắt dường trông buổi liễu tường 
Trong giữa tàng thư xưa điệp điệp 
Mà đây hàm chứa nét quê hương 

Sông mây ai hỏi - bảo là không !
Lớp móc dày đang phủ giấc nồng 
Từ những dòng khe đùn đẩy lại 
Như dòng nước chảy một con sông 

Gió đưa sóng cũng móc vơi đầy 
Cũng vỗ bờ non tạo dáng mây 
Diễm tuyệt ghi lên bao xúc cảm 
Tim lòng rộn rã phút mê say 

Núi nằm còn sẫm một mầu đen 
Hoạt họa cho thêm vẻ chúc chen 
Giữa cõi phù đồ mà lạc cảnh 
Bình minh sao chép nắng thay đèn 

Trời mây huyễn hoặc cẩu vân nhòa 
Tản mạn loang mờ mấy dặm xa 
Cái sắc kiêu kỳ mầu ngọc bích 
Dễ chừng vẫy gọi những âm ba 

Ta say cảnh trí đẹp quê hương 
Cùng với tình yêu mọi nẻo đường 
Ghép vận vẫn là niềm ý hợp 
Trải dài năm tháng tóc nhòa sương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]