Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

21-Nhat-Ban.jpg

LÀNG QUÊ XA ẤY ...

Đến đây để biết là mình 
Lạc vào phong cảnh yên bình nên thơ 
Dường không thấy được bụi mờ 
Nắng trong veo nhuộm lặng tờ thủy tinh 
Mái tranh xuôi chảy cổ sinh 
Nếp hằn phong nhụy tự tình rất riêng 
Mầu xanh khép kín thiên nhiên 
Cái xanh nõn mượt cái duyên ngàn đời 
Núi rừng lặng lẽ xa khơi 
Khói sương lãng đãng mọc mời tiếng thơ 
Con đường đất nhỏ trơ vơ 
Thì thầm trong nắng đợi chờ gót chân 
Mảnh vườn đất đượm văn lân 
Luống hàng rau củ trong ngần nắng phơi 
Im lìm một bức tranh ơi ! 
Trong tầm mắt đọng mà ngời bao la 
Trên toang đậm nét gấm hoa 
Bình yên thanh thản mặn mà nhung êm 
Cùng nghe tiếng gió vượt thềm 
Một luồng hơi mát ngọt mềm tràn qua 
Cung từ âm vận thiết tha 
Cài vào thang bậc nõn nà chân dung 
Xa xôi biết mấy ngàn trùng 
Góc quê ngà ngọc lặp trùng tiếng tơ 
Lắng lòng trong một chiều mơ 
Dưới tầm mắt ngắm bên bờ dặm xanh 
Trải lòng thanh thản em anh 
Dáng quê vẫn đẹp liễu mành miền xa 
Gom vào đường nét bướm hoa 
Bài thơ làm đẹp giao hòa tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]