Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Ghé thăm vườn hoa màu xanh ở Nhật Bản - 4

CÁNH ĐỒNG HOA MẦU XANH - NHẬT BẢN .

Ở đây đất nước Phù Tang 
Một ngày trở lại lật trang sử lòng 
Cách thành phố một ngày sông 
Đường xa diệu viễn mà nồng ấm tay 
Trải dài suốt quãng trời say 
Mầu xanh dung dẻ bên này bên kia 
Dặt dìu gót bước vào khuya 
Giữa trời dịu gió đầm đìa phấn hương 
Êm trôi từng sợi vô thường 
Dưới mây trắng mỏng tơ vương sụt sùi 
Trời xanh rưng rức khôn nguôi 
Nhớ ngày hôm ấy dòng xuôi trở về 
Nơi đây chưa thấy men mê 
Thảo nguyên bình lặng nét quê lặng thầm 
Bây giờ thay đổi phiên âm 
Mầu xanh hoa , mầu tím trầm tư xa 
Khó tìm điệp khúc hôm qua 
Gót chân cũng đã nhạt nhòa từ khi 
Nắng trời râm mát trải đi 
Hôn lên mầu tím nét ghi sương mờ 
Mình cầm tay bước vào thơ 
Khổ đầu anh viết tím tơ hoa ngàn 
Nối dòng đến cuối sang trang 
Nắng phơi mầu nhớ phím đàn vọng theo 
Ngát trời ngọt vị hương yêu 
Dặm xa tràn ngập tín điều ghép thơ . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]