Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015



ĐỒNG QUÊ NƠI ẤY ...

Chặng đường của một chuyến đi 
Hành trang khám phá mình vì ghép thơ 
Mây bay lãng đãng hững hờ 
Ruộng đồng vàng rộm nối bờ xanh non 
Lúa quê nặng hạt căng tròn 
Bên thềm cọ đứng mỏi mòn một phương 
Khổ thơ anh viết tơ vương 
Khổ thơ em cũng ngọt dường gấm hoa 
Kết tầng kết bậc hôm qua
Dáng thơ xưa của văn khoa mái trường 
Anh gieo bút pháp thụy tường 
Bây giờ theo gót về phương xa ngàn 
Em tròn giai điệu qua trang 
Bao nhiêu khổ nặng bạc vàng em anh 
Nhìn cô gái nhỏ tơ mành 
Dung dăng gót bước xóa ranh ruộng đồng 
Hỏi cùng anh thấy gì không ?
Chút thôi em cảm mình đống ý nhau 
Giật mình tỉnh giấc mơ mau 
Nắng lên đã nhuộm hai đầu sương pha .

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]