Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Bình minh làng chài Hàm ninh

BÌNH MINH LÀNG CHÀI HÀM NINH - PHÚ QUỐC .

Một phút bình minh một tấc vàng 
Góc nhìn Phú Quốc nặng quan san 
Đường về có lẽ qua bao bậc 
Nên sự tư duy quả rõ ràng 

Không thấy trời mà chỉ thấy mây 
Dát vàng lẳng sắc ướp men say 
Cho không gian mượt trong trầm mặc 
Và để hương lòng gởi gió bay 

Có những vầng mây đen gấm phơi 
Ru rong điểm xuyết cuối chân trời 
Làm tăng cảnh sắc thêm sinh động 
Giọt nắng bình minh nhẹ nhẹ rơi 

Trên nhịp cầu tầu gót bước đi 
Tảo tần năm tháng đã hằng ghi 
Chìm vào mặt nước ngày lao động 
Làm đẹp thêm cho với những gì ...

Và nước sắc vàng phiên bản mây 
Dòng trôi e lệ chảy vơi đầy 
Bóng đen chìm xuống nhòa hư ảo 
Những bóng thuyền đi lối mở ngày 

Nghe gió vào lòng man mác thơ 
Bên song dạ lữ tím đôi bờ 
Bắt đầu ghép vận thơ ngày mới 
Âm vận sáng trong suốt mấy giờ ? ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]