Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

12 kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới - 3

ĐỈNH NÚI NẮNG BAN MAI ...

Chỉ mấy giờ bay vượt dặm ngàn 
Mùa xuân diệu viễn đẹp quan san 
Không riêng ở phố mà rừng núi 
Cái tính gấm hoa vẫn rỡ ràng 

Thật vậy ở đây đỉnh núi thiêng 
Vươn lên trong nắng sớm bình yên 
Dáng cây rưng rức mầu nhân ảnh 
Cái đẹp nằm trong sự tĩnh thiền 

Tầng bậc núi gieo nếp khẽ khàng 
Tự ngày xưa ấy dệt tơ loan 
Phong rêu gió bụi hoa văn nhuộm 
Đường nét trầm tư để diễm trang 

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá mềm 
Gió ru từng lượn nhạc hòa êm 
Lặng yên trong cõi không thiền vọng 
Lãng đãng vần thơ chảy cuối miền 

Bên ấy khói sương dìu dặt bay 
Tơ mành buông thõng quyện bờ cây 
Lung linh thấp thoáng hoa trong nắng 
Như ngọc men tình giữa đắm say 

Đứng để mà nghe thức cõi lòng 
Những ngày rong ruổi cuộc tình trong 
Hồn nhiên tắm gội không gian mộng 
Giữa cõi trời riêng thắm ước mong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]