Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Bach-Ma-Hu-6576-1425370568.jpg

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ - THỪA THIÊN HUẾ .

Cái thuở nguyên sinh một cảnh rừng 
Mầu xanh hòa trọn chút rưng rưng 
Khói sương đọng lại thời nhân ảnh 
Da diết lòng đây nhớ quá chừng 

Mấy nóc thiền không đỏ ngói xưa 
Hanh hao trong nắng gió xa đưa 
Tiếng chuông kêu gọi trì trai giới 
Từ thuở ngàn năm như mới vừa 

Và cũng dường nghe hơi gió về 
Vị trầm lãng đãng rắc hương mê 
Già lam vóc dáng xưa mòn mỏi 
Thạch trụ nơi đây đã vẹn bề 

Có lối đi lên tháp cảnh dương 
Đá phai giọt lạnh mộng Nghê Thường 
Chạnh niềm hoài cổ Chân Mây cũ
Bạch Mã phong trần gõ nhịp sương 

Em viết bên dòng suối vắng đêm 
Tình thơ đan dệt phút tơ mềm 
Và anh dạo khúc cung đàn cũ 
Thức trắng Chân Mây dưới nguyệt thềm .  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]