Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Buc Tranh Vung Cao (Ban doc -Cao Bang 2014)
BỨC TRANH VÙNG CAO - CAO BẰNG .

Sương còn lạnh mà không gian nồng ấm 
Quê hương ơi ! chưa mỏi gót chân mềm 
Gót phong hồ vực dậy mảnh trời quên 
Sự mộc mạc chân quê mà ngọt mật 

Mạ mầu xanh bàn tay vàng khoan nhặt 
Cấy vào dòng nước đục sắc phù sa 
Chút mùi thơm trong ấy thoảng bay xa 
Hương vị mặn mồ hôi người chất phác 

Tơ tằm trôi dòng lụa mềm tiếng thác 
Sự êm đềm trong ấy của ngàn năm 
Tiếng xa bay vào tận mãi xa xăm 
Là âm vọng của tơ đồng góp mặt 

Hình ảnh ấy ngọt tia nhìn tầm mắt 
Trời ban mai còn lãng đãng giọt thầm 
Trên cành cây lấp lánh lạnh âm âm 
Để da diết mỗi tâm hồn ai đó 

Sự dìu dặt theo chiều dài của gió 
Cứ trôi đi trôi mãi đến bao giờ 
Dặm ngàn ... ta trao đổi những vần thơ 
Làm xúc tích không gian mùa lao động 

Từng giai điệu mượt mà đan dấu cộng 
Rót tình thơ trong sáng giữa muôn ngàn 
Để dòng đời còn mãi nét tơ loang 
Luôn phấn kích để thăng hoa cuộc sống . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]