Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015



HOA OSAKA TRÊN PHỐ SÀI GÒN ...

Dòng chảy thời gian như mật ngọt 
Hệ hình ngôn ngữ kết tình thơ 
Mai ngàn liễu dặm dường không sót 
Nồng ấm vòng tay cặp bến bờ 

Đây giữa mùa xuân trong nẻo phố 
Nắng vàng trải nhuộm sắc lưu ly 
Dáng hoa tô điểm dài theo lộ 
Như vẽ không gian tuổi dậy thì 

Đi dưới đường mà luôn hướng mắt 
Từng chùm hoa chảy xuống ru êm 
Điệu ru trong gió mơ vằng vặc 
Cái dáng tơ đan dệt mượt mềm 

Những búp vươn dài quang hợp nắng 
Đan thanh chấm phá kết từ trường 
Để thơ bay bổng vào im lặng 
Sũng ướt chân trời cuộc luyến thương 

Đơn lẻ bóng ong không mỏi cánh 
Cắt nền xanh của biếc phương trời 
Hằn lên vẻ đẹp khua lanh lảnh 
Và giọt từng dòng tơ chảy rơi 

Nắng nóng mà xuân kia vẫn cứ 
Đong đầy thành phố sắc vàng hoa 
Và đây là sắc hoa phiêu lữ 
Làm đẹp từng trang ghép mượt mà .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]