Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thành phố trẻ 2

THÀNH PHỐ ĐẸP BÊN SÔNG ...

Mình ở bên này nhìn qua bên nớ 
Dòng sông nhòa cái mầu sắc phù sa 
Chỉ lung linh hình ảnh của lạc hà 
Chìm sâu xuống trầm tư và diễm lệ 

Những tháp tầng ánh đèn mầu kể lể 
Kéo nhau đi mang bảy sắc cầu vồng 
Bầu trời trong mầu phỉ thúy xa trông 
Càng tiết tấu thêm Sài Gòn muôn vẻ 

Nghe lung linh giữa không gian nhè nhẹ 
Tiếng thì thầm sự lao động giao thoa 
Thật lòng là thành phố của gấm hoa 
Đã thức dậy bốn mươi năm phát triển 

Bài thơ viết buổi chiều trao vương miện 
Bằng vần thơ qua góc cạnh Sài Gòn 
Như ngày nào ngồi kể chuyện Tân Hôn 
Đêm hoa chúc ánh đèn mùa trảy hội .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]