Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015



KHUNG CẢNH SIÊU THỰC Ở WADI RUM - Ả RẬP .

Khô cằn đất nước kia ơi ! 
Mà sao mình thấy đầy trời siêu nhiên 
Vòng tay loại bỏ lụy phiền 
Tựa lưng vào lẫn nhau yên tĩnh nhìn 
Nắng mầu nắng nhẹ nắng in 
Cái mầu đầm ấm niềm tin căng đầy 
Họa hoằn phấn bụi xa bay 
Sắc chu thổ đọng bên này bên kia 
Im lìm giây phút canh khuya 
Giữa ngày hoa nắng đầm đìa niềm riêng 
Con đường rộng gió bình yên 
Nắng rơi dáng núi nhỏ nghiêng chao mềm 
Cuối trời mây kéo nhung êm 
Phong thu giữa buổi anh em giao hòa 
Mồ hôi nhỏ giọt nhạt nhòa 
Mà thanh thản vẫn kết hoa thơ lòng 
Không gian dìu dặt tơ đồng 
Lời thơ giao cảm bụi hồng rắc theo 
Trùng khơi gió nhẹ reo reo 
Thanh âm lỏng khúc tơ thiều dặm xa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]