Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Cảnh sắc tươi đẹp của Hòn Mấu. Ảnh: toidi24h.

ÊM ĐỀM BUỔI MAI TRÊN HÒN MẤU - NAM DU - KIÊN GIANG .

Mầu vàng nõn ấy là em 
Nhẹ trôi tình khúc bên rèm mi anh 
Hàng dừa cố hữu mầu xanh 
Buổi mai nhẹ gió liễu mành vào thơ 
Mình qua biết mấy bến bờ 
Giờ dừng chân lại hoang sơ một trời 
Biển êm sóng nhạc thay lời 
Khẽ khàng ôm đá mọc mời nắng gieo 
Hòa lòng giữa cõi trong veo 
Nghe tiêu thiều những tín điều hương yêu 
Về đây cơn gió buổi chiều 
Đêm phòng dạ lữ chắt chiu âm vần 
Sáng trời nắng nhẹ hồi âm 
Em anh sưởi ấm bổng trầm không gian 
Những hồn đá đứng reo loang 
Nét ngàn năm đọng những tàng kỷ nguyên 
Cư dân cuộc sống am thiền 
Bên bờ nước sóng kết phiên khúc đời 
Nhặt từng hạt cát tơ rơi 
Dung dăng dung dẻ vành môi thuở còn 
Để mầu tròn trĩnh thời son 
Và cho giai điệu mình còn ấu thơ 
Không là một sự ước mơ 
Mà em đã lấy tay rờ tim anh 
Từ hồi cái buổi xa xanh 
Như đang tái hiện long lanh bên trời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]