Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015



BÌNH MINH CỬA THUẬN AN - HUẾ .

Về nơi đây để nghe thời tuổi trẻ 
Của cái ngày ôm ấp mộng Văn Khoa 
Biển bình yên mầu sắc của hôm qua 
Bên song cửa lữ phòng lòng ấm áp 

Giờ lặng sóng biển phơi bày thềm cát 
Còn mờ phai dấu bóng tối êm đềm 
Bước qua hiên để tỏ rõ càng thêm 
Sự khoáng đạt bình yên mà tình tứ 

Mấy giờ đêm xóa tan mầu lữ thứ 
Giờ thanh trong hồn hậu dạo bờ khơi 
Cái phút giây thanh thản giọt thơm đời 
Cùng gió mát từ ngoài xa đưa lại 

Hai buồng tim mở cơ vòng dàn trải 
Để căng đầy tâm thất giọt hồng tươi 
Mây mỏng rong kéo mặt nước chơi vơi 
Mầu phỉ thúy cơ hồ trong ngôn ngữ 

Thuyền cư dân cuộc hải hành ra cửa 
Để một ngày dìu dặt nợ cần lao 
Trong âm thanh của gió vọng lao xao 
Giây phút của trao nhau lời chúc tụng 

Dòng nước trắng xẻ lối đi xuyên thủng 
Làm phẳng gương một vùng nước vơi đầy 
Tự nhiên mà nắm chặt lại bàn tay 
Để gót bước song hành mùa phong vũ 

Trời xanh trong ở trên cao ngưng tụ 
Để huyền mơ khoảnh khắc dệt bình minh 
Cõi trời riêng dành sẵn để cho mình 
Cảm tác thật cái chân dung hiện thực .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]