Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015



NẮNG VỀ TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ .

Ánh nắng như dường mầu sắc xưa 
Mầu xanh cây lá nhẹ ru đưa 
Tháp tầng ngói đỏ mời du khách 
Văng vẳng hồi chuông thoảng mới vừa 

Mình tựa lan can đứng vọng về 
Biển đông xa tít cuối đường quê 
Mùa thu năm ấy vàng gieo nắng 
Dòng chảy tình thơ buổi hẹn thề 

Đã cách xa rồi được mấy năm 
Giờ trong tầng bậc hải triều âm 
Bà Nà thức dậy mùa xuân mới 
Cùng tiếng thơ theo khúc bổng trầm 

Cái lạnh đỉnh cao nắng mượt mềm 
Nhìn qua cuối bãi một hiên thềm 
Cư dân Đà Nẵng trong im vắng 
Như bức dư đồ nắng trải lên 

Cùng ngắm cùng đi trên lối đi 
Đá nghiêng rêu phủ của từ khi 
Dễ chừng còn dấu bàn chân bước 
Của lớp người xưa mộng quý phi 

Để lại bài thơ một sáng xuân
Đứng trên đỉnh gió nắng rưng rưng 
Em anh giây phút soi gương cũ 
Muối mặn gừng cay của mấy tầng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]