Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015



HỒ MÂY - VŨNG TÀU .

Bầu trời cao rộng nhạt xanh
Vầng mây trắng mỏng vây quanh khung trời 
Dặt dìu những mối tơ rơi 
Đi vào dòng chảy ngọt lời thơ yêu 
Rừng cây xanh bóng tương tiêu 
Gió ru nhè nhẹ gót phiêu bồng mời 
Thác trôi vọng tiếng không lời 
Mặt hồ gợn sóng nước rơi trắng mầu 
Chiếc cầu bắc nhịp gành sau 
Đường du lữ khách gọi nhau thì thầm 
Trắng mầu tượng Phật trăm năm 
Hiền hòa ánh mắt bổng trầm vành môi 
Đường về lối cũ xa xôi 
Mùa xuân thắp sáng chân trời viễn du 
Hồ Mây còn vướng sương mù 
Nắng lên sưởi ấm hoang vu nát nhầu 
Bước chân trùng lặp bên nhau 
Tình xuân phơi phới cái mầu sắc xưa 
Gởi hồn theo gió xa đưa 
Bài thơ gọi nắng nhạt thưa mây trời 
Trải lòng thanh thản anh ơi ! 
Cho thơ trong sáng cho đời hương bay 
Xóa tan giây phút nhíu mày 
Thăng hoa cuộc sống vòng tay xuân mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]