Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Vẻ đẹp thanh bình ven hồ Kanas, Trung Quốc - 6

DƯỚI NẮNG BAN TRƯA ...

Đi qua trong nắng nhẹ vàng bay 
Nghe tiếng nước trôi phút tỏ bày 
Phút của tim mình đang rộn rã 
Bên thềm quan lộ kín vòng tay 

Tàng cây vàng úa gió rung tơ 
Cái dáng chao nghiêng dệt mép bờ 
Lay động dễ chừng theo tiếng nước 
Bạc đầu xô đuổi - nhạc ầu ơ ... 

Như nghe tiếng địch rợ ngày xưa 
Tản mác rừng cây nắng mới vừa 
Ai hát âm vần nghe khắc khoải 
Ngỡ ngàng theo nhịp nóng ban trưa 

Lặng im khô khốc phải không anh ?
Mà đẹp đường tơ dệt liễu mành 
Trong bóng dưới râm mình ghép vận 
Hương nồng gieo rắc vẽ đường tranh 

Trời cao trên ấy ngọc lưu ly 
Không bóng mây mờ sáng nét mi 
Vó ngựa thảo nguyên xưa vắng bặt 
Chỉ còn hơi gió trải xuân thì 

Em anh chia sẻ mỗi vần thơ 
Giữa cõi phù sinh đẹp ảo mờ 
Hương vị tình yêu bay lãng đãng 
Men nồng chất chứa kết đôi bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]