Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015



LÃNG ĐÃNG LÀN SƯƠNG Y TÝ ....

Có lẽ là ta đã hẹn hò 
Những gì Thượng Đế đã ban cho 
Vô tình kết hợp vào dòng chảy 
Ghép vận tình thơ buổi nặng đò 

Đây nét quê hương thoáng sắc nghèo 
Cuối trời Tây Bắc giữa hoang liêu 
Mà trong giây phút này bung vỡ 
Mộc mạc đan thanh dáng lệ kiều 

Ơi , những làn sương lơ đãng trôi 
Kéo dài tình tiết mãi khôn nguôi 
Hôn lên mái lá lên tần tảo 
Những bóng cây xanh giọt ngậm ngùi 

Cái dáng tre vươn lẫn dáng cây 
Vẫn còn ướt nước giọt loang đầy 
Lạnh trời mà ấm vòng tay khép 
Những vận thơ bày men đắm say 

Nghe giữa không gian tiếng gió đùa 
Phút giây giao cảm khó mà mua 
Chao ôi ! giữa cõi này sao đẹp 
Hai mái sương cùng bước nhặt thưa 

Viết để mà nghe phút chạnh lòng 
Chân trời lãng mạn buổi ru rong 
Bàn tay Thượng Đế đang ban bố 
Cho một tình yêu luôn trắng trong 

Y Tý cõi trời dặm liễu xa 
Ngàn mai gần gũi gót giao hòa 
Mầu sương lãng đãng hoen mầu mắt 
Dưới sắc trời trong trong thiết tha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]