Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Hoàng hôn đảo Bình ba-Cam ranh.

CHIỀU BÌNH BA - CAM RANH .

Đường về nghe gió Bình Ba 
Buổi chiều hoang vắng xót xa thì thầm 
Nắng vương bờ đá tím bầm 
Gần như nuối tiếc thanh âm rộn ràng 
Tà huy tựa sắc tơ loang 
Sa vào mặt nước đăng quang gót chiều 
Biển gần xa rắc hoang liêu 
Khói sương lãng đãng tơ thiều vi vu 
Sắc mây che kín bụi mù 
Xám hồn trong đục vân du dặm ngàn 
Hải triều dòng chảy đài trang 
Dường như gót bước thanh nhàn của duyên 
Thuyền về bến đỗ bình yên 
Rẽ con sóng nhẹ dằm xuyên lối về 
Hương lòng hòa nhịp hương mê 
Cạn dòng ghép vận hẹn thề trăm năm 
Ấm vòng tay tự xa xăm 
An nhiên thanh thản để tằm nhả tơ 
Rạch ròi trong sáng vần thơ 
Hồn nhiên tự tại bên bờ bến Tương 
Tròn câu giữa giấc thụy tường 
Thời gian gọt bỏ bụi đường rong rêu 
Bình Ba giây phút dệt thêu 
Bao nhiêu âm vận bấy nhiêu chuyện lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]