Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

8. Cộng hòa Dominica: Miền đất này mang lại một trong những trải nghiệm sinh thái hàng đầu thế giới cả trên và dưới mặt nước. Du khách sẽ tìm thấy những khu rừng nhiệt đới và thác nước như trong truyện cổ tích và cả các bãi lặn từ khá lâu đời. 

DÒNG THÁC GIỮA RỪNG XANH ...

Thảm thực vật vây quanh dòng nước trắng 
Sự miệt mài da diết gọi hồn thơ 
Không ngẫu nhiên mà là sự bất ngờ 
Theo ánh nắng xuân nồng mùa hợp vận 

Chồi lá nụ dễ chừng bay hương phấn 
Vào không gian ngan ngát một mầu xanh 
Nhóm lá kim , nhóm lá kép tơ mành 
Ru theo gió và đong đưa theo nắng 

Nghe tiếng thác đổ dồn vào im lặng 
Dường dòng trôi trên đá ấy cơ hồ 
Vạch bụi bờ chen lấn gót vi lô 
Nghe man mác tiếng tơ thiều khoan nhặt 

Ít nụ hoa trầm tư vào ẩn khuất 
Bay mùi hương kỳ ảo giữa non ngàn 
Để cho lòng đan dệt khúc tơ loan 
Trong gót bước trong vòng tay nóng chặt 

Ánh nắng xuân trải dài và reo rắc 
Tiếng tim lòng thổn thức giữa thiên nhiên 
Gọt bỏ đi tất cả những ưu phiền 
Để tả hết toàn không gian trong vắt 

Cứ thì thầm tiếng nước trôi dìu dặt 
Qua vần thơ trong sáng buổi đầu xuân 
Nỗi mặn lòng bung vỡ đến rưng rưng 
Dòng hợp tuyển của tình thơ thức giấc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]