Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015



NÉT ĐẸP HOA ĐÀO ...

Hình ảnh của một cái gì đẹp nhất 
Không phải riêng mà tất cả trong tầm 
Suốt chiều dài chuyên chở để hồi âm 
Vào khát vọng để thăng hoa cuộc sống 

Đôi mắt anh tia nhìn như trong mộng 
Em dễ chừng trong ấy có môi em 
Bởi chúng ta ngày len lỏi qua thềm 
Để nhận diện cái hệ hình hoa bướm 

Mầu hồng ấy những lần xuân nồng đượm 
Lặp lại nhiều mà cứ vẫn y nguyên 
Trong gió ru tựa âm khúc tịnh thiền 
Bay thoang thoảng hương chân như vị ngã 

Ít lá xanh băng tần và chấm phá 
Cho hồn nhiên trong sáng giữa trời xuân 
Bước bên nhau nghe dòng chảy ngập ngừng 
Từ tim mạch truyền nhau qua vô thức 

Nhánh vươn lên chan hòa và quang hợp 
Tận non ngàn cao lộng gió vi vu 
Mãi xa xôi trong góc cạnh bụi mù 
Cứ tiềm ẩn sắc mầu xuân rộn rã 

Mái tóc bay họa hoằn vào hoa lá 
Nghe lòng mình vướng bận ý thơ hay 
Thơ của anh từ buổi trước giải bày 
Như loáng thoáng vị hương xưa trao gởi ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]