Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Tìm lại nét xưa

NÉT XƯA TÌM LẠI ...

Mái tóc em xòa dìu dặt bên kia 
Che một chút ảnh hình mà em kiếm 
Khuôn mặt bên này dòng trôi hoài niệm 
Một chút hồng buổi sáng đẹp xa mơ 

Tà trắng không bay đường nét huyền mơ 
Tạo thành những đường cong ôm kiều mị 
Mầu đen ấy là gấm hoa  thể mỹ 
Cứ chan hòa những nếp khúc vương vương 

Bàn tay em va chạm những vô thường 
Mang mầu sắc chiều dài xưa di tích 
Đôi mắt em xa khơi dòng Tô Lịch 
Cổ nguyệt đường nơi ấy mọng môi em 

Bèn dòng thơ thức dậy mảnh trời quên 
Mà em đã mầy mò tìm dáng cũ 
Giữa cuộc sống quây quần như vần vũ 
Môi hồng em vẫn đối diện trăm năm 

Ta làm thơ ngày tháng của dâu tằm 
Cứ tần tảo để thơm mùi ươm kén 
Viết cho em giữa cái nhìn xa vắng 
Bên người tình phúc khảo tứ thơ cho 

Ngày hôm nay không có nghĩa hẹn hò 
Mà bắt gặp dáng của em ở đó 
Ghép vận thơ ấm vòng tay gian khổ 
Để trong ngần hồn hậu những ngày vui .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]