Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Anh2_1424934155.jpg

NÕN SẮC ĐỖ QUYÊN ...

Nắng lên từng sợi đỗ quyên hòa 
Theo gót chân người hướng dặm xa 
Đỏ sắc hôn lên mầu nắng nhẹ 
Cạnh đường du lữ thưởng dung hoa 

Cứ ngỡ lời xưa gọi đỗ quyên 
Là chim không phải đóa hoa hiền 
Mà nay danh mục đang minh định 
Vẫn một loài hoa vẹn ước nguyền 

Lẫn với lá xanh đứng cạnh đường 
Dưới trời hoang vắng tỏa đài chương 
Cánh hoa mỏng mảnh rung theo gió 
Trầm mặc vào tim chuỗi vấn vương 

Một chút khô cằn để cạn vơi 
Âm thầm khoe sắc đỗ quyên ơi ! 
Vẫn chưa người biết lòng ta đã 
Ghép vận bài thơ đẹp những lời 

Liêu lạc cung trời rắc đỗ quyên 
Gót chân nhàn tản mượt tình duyên 
Cứ say cái dáng tươi mầu đỏ 
Là sắc người ơi vẹn ước nguyền 

Cùng đứng nhìn nhau phút khẽ khàng 
Tơ mành mầu sắc cuối quan san 
Bỗng nghe tiếng gió ru nhè nhẹ 
Một chút suy tư chút bẽ bàng 

Em với anh cùng viết ý thơ 
Cho xuôi dòng chảy cạn đôi bờ 
Vào trong thi bút mùa hoa rộ 
Một dáng sắc mầu gợi ngẩn ngơ 

Cùng nhau khai thác nét quê hương 
Cho kín tình thơ giấc thụy tường 
Chai gót phong trần mà thỏa nguyện 
Cuối đời đan kết mái đầu sương .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]